Làm ơn mắc oán: Vợ theo tiếng gọi tình yêu với cô gái vô gia cư mà chồng từng giúp đỡ
Khi Wayne Gardiner, một người đàn ông tốt bụng ở Bristol, mở cửa đón Tamsin Beezer, một cô gái tuổi teen vô gia cư, anh không ngờ rằng vợ mình, Sarah, sẽ rời bỏ anh và 5 đứa con để theo đuổi tình yêu với cô gái này. Gia đình Gardiner từng hạnh phúc, bắt đầu từ tình yêu của Wayne và Sarah khi họ mới 14 tuổi, kết hôn sau 14 năm bên nhau và có 5 con: Lucy, Louis, Chloe, Charlie và Harvey. Cuộc sống của họ tưởng chừng êm đềm, nhưng mọi thứ đã thay đổi bất ngờ.
Tháng 2 năm 2015, gia đình Gardiner nhận cuộc gọi cầu cứu từ Tamsin Beezer, một cô gái 17 tuổi vô gia cư. Cảm thương trước hoàn cảnh của Tamsin, Wayne quyết định cho cô ở nhờ. Tuy nhiên, hành động tốt bụng này đã đẩy cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh vào khủng hoảng. Tamsin, chỉ kém con gái lớn Lucy 3 tuổi, nhanh chóng trở thành người thay thế Lucy trong gia đình, chơi đùa và làm bánh cùng các em. Sau khi Wayne và vợ kết hôn, Tamsin vẫn không có ý định rời đi, khiến Wayne coi cô như thành viên trong gia đình.
Wayne cho rằng việc Tamsin gia nhập nhà Gardiner không thành vấn đề vì họ đã đông người. Tamsin được lòng Sarah, khiến bà mẹ năm con thường xuyên thức khuya uống rượu và thậm chí hút thuốc lá cùng cô. Wayne nhận thấy sự thay đổi ở vợ nhưng không nghĩ nhiều, chỉ chăm lo cho gia đình. Sarah ngày càng sa sút, trong khi Wayne ngây thơ nghĩ rằng vợ chỉ muốn giúp đỡ Tamsin. Một tháng sau khi Tamsin chuyển đến, Wayne nghe thấy con trai Louis cãi nhau với vợ và phát hiện con trai lo lắng vì mẹ không còn yêu thương nữa. Khi Wayne nghĩ đó chỉ là trò đùa, Sarah lại thật sự chuẩn bị rời đi.
Wayne cố gắng thuyết phục vợ Sarah suy nghĩ lại, nhưng không thành công. Khi hỏi về Tamsin, Sarah lạnh lùng cho biết Tamsin đã chuyển đi. Wayne phát hiện Sarah đã chuyển đến nhà bạn và không muốn gặp anh. Một ngày, Wayne nhận được cuộc gọi từ Lucy, khuyên anh vào Facebook, và anh sốc khi thấy Sarah công khai mối quan hệ với Tamsin. Wayne không tin đây là sự thật, thậm chí còn email cho vợ để hỏi về trò đùa. Sau đó, Wayne thấy Louis buồn bã vì bị bạn trêu chọc về mẹ trên mạng. Wayne cảm thấy tội lỗi vì đã khiến con phải nghe những lời bàn tán về gia đình.
Sarah thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh thân mật với Tamsin trên Facebook. Sau vài tuần, Wayne, chồng của Sarah, vào trang Facebook của vợ và phát hiện hàng loạt bức ảnh tình cảm của cô với người tình, bao gồm cả thông tin họ sắp đính hôn. Chloe, con gái của Wayne, đã nhắc nhở mẹ rằng bà Gardiner vẫn là vợ hợp pháp của ông Gardiner, nhưng Sarah không phản hồi và hủy kết bạn với Chloe. Gần 1 năm sau, gia đình Gardiner sống hạnh phúc mà không cần Sarah, và Wayne cố gắng trở thành một người cha tốt. Họ không có ý định hàn gắn với Sarah, vì cái tên đó đã không còn ý nghĩa với họ. Wayne tập trung vào việc nuôi dạy con cái và không còn nghĩ đến Sarah.









Source: https://afamily.vn/lam-on-mac-oan-vo-di-theo-tieng-goi-tinh-yeu-voi-co-be-vo-gia-cu-ma-chong-tung-cuu-mang-20160627122333168.chn